Có 12 kết quả được tìm thấy
Chúng tôi đến thăm Quần đảo Trường Sa đúng dịp Tết đến, xuân về. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân lên đảo là những chùm hoa tím ngắt, ẩn trong tán lá cây xanh mướt, rễ cây cắm sâu vào nền đá san hô, tạo nên dáng đứng hiên ngang như chính những người lính đảo.
Nơi tuyến đầu Tổ quốc, dù phải đối mặt với biết bao hiểm nguy, khó khăn, song những người lính Hải quân vẫn ngày đêm bám trụ, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió. Với họ, gia đình luôn là hậu phương vững chắc, là động lực để vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nén nhớ thương, gác chuyện riêng tư để chồng, con yên tâm bám biển, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, những người vợ, người mẹ của lính đảo hàng ngày vẫn đang âm thầm, lặng lẽ nhận về mình biết bao thiệt thòi, vất vả. Nhưng ở họ lại luôn ẩn chứa nghị lực phi thường và sự mạnh mẽ, cứng cỏi đến lạ kỳ, họ trở thành điểm tựa vững chắc nơi quê nhà cho người lính nơi đảo xa.
Trong khi đất liền chuẩn bị đón giao thừa thì những người lính Trường Sa cũng vừa làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo vừa hân hoan tổ chức đón Tết Mậu Tuất. Chùm ảnh không khí đón Tết ở biển do chính các chiến sĩ gửi về từ các đảo Sơn Ca, Phan Vinh, Sinh Tồn Đông, Nam Yết… như một lời cảm ơn gửi tới đất liền, nơi đã mang mùa xuân ra đảo.
Ở huyện Gia Viễn có rất nhiều gia đình là thân nhân của người lính đảo. Tết cổ truyền đã đi qua, các gia đình cũng đang tất bật bắt tay vào những công việc mới để phấn đấu hoàn thành dự định của mình trong năm mới Bính Thân. Vậy nhưng, thẳm sâu trong trái tim những người vợ, những người làm cha làm mẹ thì nỗi nhớ nhung đối với người thân đang công tác ngoài đảo xa vẫn đong đầy.
Hạnh phúc, may mắn xen lẫn niềm vui khôn tả khi Trung úy Đỗ Văn Quyết, quê xóm Cầu, xã Khánh Thiện (Yên Khánh) vừa hoàn thành nhiệm vụ tại đảo Đá Lớn được về nghỉ phép bên gia đình đúng dịp Tết ất Mùi.
Nghề báo đã giúp tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với nhiều gia đình lính đảo. Trong mỗi một lần tác nghiệp, gặp gỡ tôi nhận ra rằng, mỗi người lính đảo có một hoàn cảnh cảnh khác nhau nhưng ở họ có chung một điểm đó là sự xa cách nghìn trùng với người thân. Chính vì thế họ luôn cần hơi ấm từ đất liền. Và sự quan tâm, chia sẻ của gia đình, người thân sẽ là "ngọn lửa" tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để những người lính thêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
16 năm trong quân ngũ, 2 lần được nhận nhiệm vụ ngoài đảo xa, không chỉ là niềm vinh dự của Thiếu úy quân lực Hoàng Văn Huê (hiện đang công tác tại đảo Trường Sa) mà còn là niềm hãnh diện của cả gia đình khi có con là lính đảo.
Niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến trong ngày Tết Độc lập năm nay của gia đình ông Nguyễn Văn Hòa (xóm 5A, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô) đó là cả nhà được sum vầy, đoàn viên, vui Tết Độc lập cùng người con trai thứ, Thượng úy Nguyễn Đức Hưng, Phân đội trưởng phân đội cối 82 đảo Trường Sa lớn được nghỉ phép về thăm gia đình.
Với chủ đề "Biển, đảo và người chiến sĩ hải quân", Trại sáng tác văn học Hạ Long năm 2009 đã bế mạc sáng nay, 25-4 với nhiều tác phẩm mới viết về người lính đảo khá ấn tượng.
Cuộc sống nơi đảo Trường Sa vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần, nhưng những người lính đảo đã đạp bằng mọi gian khó, vững vàng để giữ cho mỗi hòn đảo như những "chiến hạm" canh giữ cho Tổ quốc Việt Nam.